
Hoàn thành
Tác giả: Hưng Nguyễn
Nguyễn Minh Tuấn — 27 tuổi, lập trình viên, chưa có bạn gái, chuyên ăn mì tôm lúc 2 giờ sáng — ngủ dậy thấy mình đang nằm giữa hoàng cung cổ đại. Không biết võ công. Không biết lễ nghi. Chỉ biết... may mắn đến mức trời đất cũng bó tay.
Ngủ Dậy Thấy Mình Mặc Váy
Sáng Đầu Tiên Và Thảm Họa Triều Hội
Chuyện Cơm Không Ăn Được
Vụ Án Thích Khách Và Cái Kết Không Ai Ngờ
Vấn Đề Tuyển Hoàng Hậu
Trẫm Muốn Xây Cái Gì Đó Giống Hệ Thống Thoát Nước
Cuộc Gặp Gỡ Với Nhị Hoàng Thúc
Nàng Quan Viên Và Câu Hỏi Không Đúng Chỗ
Đêm Hoàng Đế Nhớ Nhà
Ngày Trở Về Và Thứ Bị Bỏ Lại